Bình Dương: 2 người mất tích ở hồ nước trong công viên

(PLO)- Nhậu xong nhảy xuống hồ để bơi, hai người đàn ông mất tích…

Đến khoảng 16 giờ ngày 16-2, hàng chục người nhái thuộc Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang lặn tìm hai người đàn ông mất tích tại hồ nước nằm trong công viên thuộc phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Hồ nước trong công viên, nơi hai người đang mất tích. Ảnh: KD

Theo một số người dân, sau chầu nhậu cùng bạn bè bên bờ hồ công viên, một người đàn ông nhảy xuống và bơi ra giữa hồ.

Khi vừa ra đến giữa hồ thì người này chới với kêu cứu. Thấy vậy, một số người bạn cùng nhiều người khác bơi ra cứu.

Lực lượng người nhái được huy động lặn tìm nạn nhân. Ảnh: KD

Nhưng khi ra đến nơi thì nạn nhân chìm, mất tích. Lúc này trong số những người bơi ra cứu, một người đàn ông cũng bị chìm...

Danh tính nạn nhân được xác định là Trần Đình Q. (33 tuổi) và Nguyễn Quang V. (26 tuổi).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.