Biên phòng Kon Tum bắt 2 người Lào cùng ma túy đá

(PLO)- Khi các nghi phạm mang 2 kg ma tuý đá vượt rừng vào biên giới Việt Nam khoảng 500 m thì bị bắt.
Chiều 3-7, lực lượng Bộ đội Biên phòng Kon Tum chủ trì, phối hợp cùng nhiều lực lượng tổ chức mật phục ở bìa rừng khu vực mốc ngã ba biên giới Lào- Việt Nam- Campuchia (huyện Ngọc Hồi, Kon Tum). 

Hai nghi phạm bị bắt sau khi băng rừng qua Việt Nam. Ảnh: BĐBP cung cấp

Lực lượng mật phục phát hiện hai người Lào là Thạo Mịp, Bắc Đuông Kon Tum băng rừng vượt qua biên giới từ Lào qua đến địa phận Việt Nam khoảng 500 m. Trên người Mịp đang mang một túi xách.

Thấy lực lượng chức năng, hai thanh niên định bỏ chạy nhưng bất thành. Họ bị bắt cùng 2 kg ma túy đá, hai điện thoại di động và nhiều tang vật khác.

Biên phòng Kon Tum bắt 2 người Lào cùng ma túy đá ảnh 2
Nam thanh niên mang túi xách chứa ma tuý đá. Ảnh: BĐBP cung cấp

Vụ việc đang được điều tra, mở rộng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.