Bị truy bắt, tên trộm té gãy ống chân

Tên trộm trèo qua hàng rào, trượt chân rồi té ngã xuống đường. Chạy một đoạn, tên này nằm vật xuống đường kêu la thảm thiết vì chân bị gãy.

Người dân đưa tên trộm bị gãy chân đi cấp cứu

Người dân đưa tên trộm bị gãy chân đi cấp cứu

Lúc 21 giờ ngày 23-4, khi đang ngồi trong phòng ngủ, chị Nguyễn Thị Kim Dung (SN 1987, ngụ thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) bất ngờ thấy một bóng người lao vào giật chiếc giỏ xách (bên trong có hơn 19 triệu đồng) rồi bỏ chạy.

Chị Dung vừa đuổi theo vừa tri hô khiến kẻ trộm hốt hoảng leo lên hàng rào cao hơn 2 m để chạy trốn. Do run sợ, đối tượng đã té đập người xuống đường. Khi nhiều người dân xung quanh đuổi theo truy bắt được khoảng 100 m, bất ngờ tên này nằm vật xuống đường kêu la thảm thiết.

Đến xem, mọi người phát hiện chân trái của tên trộm đã bị gãy cùng nhiều vết trầy rỉ máu.

Được đưa đi cấp cứu, kẻ trộm khai tên Bùi Minh Đức (SN 1995, ngụ thị trấn Ngãi Giao), đã có nhiều tiền sự.

Theo Gia Khánh (NLĐO)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.