Bị phạt vì xúc phạm người phục vụ trong khu cách ly

(PLO)- Khi nhân viên khu cách ly nhắc nhở, ông T. có lời lẽ lăng mạ, xúc phạm người thi hành công vụ.

Ngày 11-4, UBND xã Kỳ Giang (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) cho biết đã xử phạt hành chính 5 triệu đồng về hành vi không chấp hành các quy định phòng, chống dịch tại khu cách ly với ông Trần Tiến T. (48 tuổi), đang cách ly tập trung ở xã Kỳ Giang. 

Ông T. ký vào văn bản sự việc. Ảnh: BHT

Trước đó, ngày 23-3, ông T. từ Thái Lan trở về Việt Nam và được đưa đến điểm cách ly tập trung, theo dõi sức khỏe.

Đến chiều tối 9-4, ông T. rủ một số người ở điểm cách ly tụ tập, giải trí. Bị từ chối, ông T. đã lớn tiếng với mọi người trong khu cách ly, gây ồn ào, làm mất an ninh trật tự.

Lực lượng y tế và bảo vệ của khu cách ly đến nhắc nhở, yêu cầu ông T. giữ trật tự và thực hiện đúng việc cách ly thì ông tỏ ý không chấp hành, có lời nói xúc phạm đến danh dự, uy tín, nhân phẩm lực lượng đang làm nhiệm vụ.

Chủ tịch UBND xã Kỳ Giang căn cứ vào Nghị định 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ, phạt ông T. số tiền trên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.