Bị phá tài sản, vợ đâm chết chồng cũ

(PLO)- Bực tức vì bị chồng cũ đập phá tài sản quán cà phê của mình, người phụ nữ đã đâm trúng cổ khiến nạn nhân tử vong.

Tối 7-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Thắm (31 tuổi, ngụ Bình Dương) liên quan đến vụ án mạng tại quán cà phê chòi Ấn Tượng  (trên quốc lộ 13, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, Bình Dương).

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường.

 

Theo thông tin ban đầu, vào trưa cùng ngày, nạn nhân Phạm Thanh An (31 tuổi, ngụ Bình Dương), là chồng của Thắm đã ly dị được hai năm, đến quán cà phê đập phá. Cả hai đã xảy ra xô xát. Sau khi được mọi người can ngăn, anh An ra về.

Tuy nhiên đến khoảng 13 giờ chiều cùng ngày, anh này quay lại quán cà phê đuổi khách ra khỏi quán và tiếp tục đập phá các chai nước ngọt, ấm ly. Lúc này Thắm ở ngoài vừa về và hai người lại xảy ra xô xát. Bực tức, Thắm dùng hung khí đâm trúng cổ nạn nhân khiến tử vong tại chỗ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.