Bị đuổi đánh, 2 thanh niên ném đá chết đối thủ

(PLO)- Cơ quan điều tra đã tạm giữ hai nghi can trong vụ việc một người đàn ông bị đánh chết.

Ngày 28-4, Cơ quan Công an huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Y Nhin Kbuôr và Y Săm Bkrông (26 tuổi, cùng trú tại xã Ea M’Droh, huyện Cư M’gar) để điều tra về hành vi giết người.

Y Nhin và Y Săm tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Khuya 22-4, Y Nhin và Y Săm đến nhà người tên H. ở xã Ea M’Droh (Cư M’gar) để nhậu. Tại đây còn có TPĐ (33 tuổi, trú xã Quảng Hiệp, huyện Cư’gar).

Sau khi nhậu xong, bốn người này rủ nhau chơi bài ăn tiền. Trong lúc đánh bài, giữa H. và Y Nhin xảy ra mâu thuẫn. H. đánh Y Nhin và giữ xe máy lại.

Khoảng 3 giờ sáng hôm sau, Y Nhin và Y Săm mang theo cây gỗ và đá tới nhà H. gây sự, ném đá vào bảng hiệu quảng cáo nhà H. Thấy vậy, Đ. cầm cây sắt chạy ra đuổi thì bị Y Nhin và Y Săm đánh và ném đá chết.

Sau khi gây án, hai thanh niên đã trốn vào rừng. Bốn ngày sau, họ đến trụ sở công an huyện để đầu thú.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.