Bị đánh, vợ tạt cháo nóng vào chồng

(PL)- Ngày 1-11, tin từ BV Đa khoa Bình Thuận cho biết bệnh nhân Nguyễn Văn Lộc (46 tuổi, ngụ Hàm Hiệp, Hàm Thuận Bắc) vẫn đang được điều trị tích cực do bị bỏng đầu, mặt, toàn bộ phần ngực bụng và hai cánh tay.

Trước đó trưa 30-10, do mâu thuẫn vợ chồng nên ông Lộc cầm cây đuổi đánh vợ là bà Nguyễn Thị Hương (47 tuổi). Sau khi thấy vợ bỏ chạy, ông Lộc vào nhà dọn chén ra định ăn cơm thì bất ngờ bà Hương đi vòng từ sau lên, bưng nguyên nồi cháo đang sôi tạt thẳng vào mặt chồng.

 
Nạn nhân Nguyễn Văn Lộc tại bệnh viện. Ảnh: CTV

Theo ông Lộc, vợ ông tạt tới lần thứ ba đổ hết nồi cháo nóng vào người ông khiến ông phải vùng chạy ra ngoài kêu cứu. Theo người thân của ông Lộc, đây không phải là lần đầu tiên ông Lộc bị vợ tấn công, lần trước cách đây vài năm khi vừa đi nhậu về ông kêu vợ mở cửa đã bị vợ dùng ghế phang vào đầu bất tỉnh phải đi bệnh viện. Lần đó ông không báo công an nhưng lần này gia đình đã trình báo và công an đã mời các nhân chứng đến lấy lời khai

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.