Bị đánh chết khi can bạn cãi nhau

(PLO)- Trong lúc can ngăn vụ cãi vã khi đánh bi-a, anh Thạch bị bạn đánh ngã, tử vong.

Ngày 11-2, Công an thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên-Huế) cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can Phan Ngọc Phú (trú phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy) về tội cố ý gây thương tích. 

Nạn nhân là anh Lê Tiến Thạch (trú phường Thủy Châu), bạn cùng xóm và chơi từ nhỏ với Phú.

Cơ quan công an dựng lại hiện trường vụ án.

Trước đó, anh Thạch, Phú và một số người bạn rủ nhau đến đánh bi-a tại một quán ở đường Trưng Nữ Vương thuộc phường Phú Bài.

Tại đây, những người bạn trong nhóm cãi nhau về chuyện thắng thua. Thấy vậy, anh Thạch và Phú vào can ngăn, khuyên nhủ các bạn.

Trong lúc can ngăn, Phú cho rằng anh Thạch đánh vào mặt mình nên dùng tay đánh vào ngực anh Thạch, làm nạn nhân ngã ngửa xuống đường, đập đầu xuống đất.

Tại BV Trung ương Huế, anh Thạch được chẩn đoán bị chấn thương sọ não, sau hai ngày cấp cứu thì tử vong.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.