Bị đâm chết vì nhắn tin tán tỉnh vợ chủ nợ

(PLO)- Sau khi biết Hiền đã chết, Kỳ ra Công an đầu thú.

Ngày 12-3, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang tạm giữ Nguyễn Quốc Kỳ (32 tuổi, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) để điều tra hành vi giết người.

Nghi can Kỳ tại cơ quan điều tra.

Thông tin ban đầu, Kỳ cho một người quen là Lý Minh Hiền (49 tuổi, tạm trú TP. Pleiku) mượn một số tiền. Sau đó, dù Kỳ đã nhiều lần đòi nợ nhưng Hiền không trả nên giữa 2 bên xảy ra mâu thuẫn.

Trong thời gian này, Hiền phát hiện Kỳ nhiều lần nhắn tin tán tỉnh vợ của mình là chị N.

Tối 10-3, Kỳ, Hiền hẹn nhau đến trước sân của khách sạn Hoàng Anh Gia Lai (số 1 đường Phù Đổng, TP. Pleiku) để nói chuyện. Khoảng 21 giờ 20 trong lúc nói chuyện thì họ xảy ra xô xát. Kỳ đã dùng con dao lê tự chế đâm vào lưng trái của Hiền.

Dù mọi người nhanh chóng đưa Hiền đi cấp cứu song do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã không qua khỏi. Sau khi biết Hiền đã chết, Kỳ ra Công an TP. Pleiku đầu thú.

Hiện, Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.