Bị bắt vì 'xin đểu' 2 con chim cu đất

(PLO)- Sau khi đe dọa con nợ, Vinh và Quốc ra về, tiện tay xách luôn hai lồng chim cu đất.
Ông Nguyễn Văn Luyến – Viện trưởng VKSND TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) xác nhận: vừa phê chuẩn lệnh bắt giam đối với Trần Nguyễn Quốc (SN 1982) và Trần Quang Vinh (SN 1986, cùng trú TP. Buôn Ma Thuột) về tội cưỡng đoạt tài sản.
Theo thông tin ban đầu, ngày 22-7, Quốc gọi điện cho anh Trần Hoài N. (trú phường Thành Nhất, TP. Buôn Ma Thuột) đòi nợ nhưng Nam không nghe máy. Đầu giờ chiều cùng ngày, Quốc và Vinh đón taxi tìm đến nhà chị Nguyễn Thị Bích Thuận (trú xã Cư Êbur, TP. Buôn Ma Thuột, nơi Nam đang sinh sống) tìm nhưng anh này không ở nhà.
Tại đây, Quốc lấy 2 chai thuốc trừ sâu đặt lên bàn rồi nói “nhắn lại với ông Nam là trả tiền cho tôi, nếu không trả thì uống thuốc mà chết đi”. Sau khi để lại 2 chai thuốc trừ sâu, Quốc, Vinh ra về.
Ra trước cửa, bắt gặp 2 lồng chim cu gáy đang treo trước nhà, Vinh, Quốc với tay xách luôn hai lồng chim và nói vọng lại với những người trong nhà “cho xin 2 con chim”

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.