Bị bắt vì liều lĩnh chở 16 kg “thần chết” đi bán

(PLO) Ngày 30-8, Đồn Biên phòng Cửa Sót (Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh) đã ra quyết định khởi tố vụ án vận chuyển trái phép vật liệu nổ, bàn giao đối tượng Đinh Văn Nhân (54 tuổi, trú xã Quang Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) cho Cơ quan an ninh điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh, khởi tố bị can.

Chiều 29-8, khi ông Nhân đi xe máy chở 8 bịch thuốc nổ (gồm 10 thỏi, trọng lượng 16 kg) đi bán, đến địa phận xã Thạch Tiến (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) thì bị Đồn Biên phòng Cửa Sót phối hợp Phòng Phòng chống tội phạm ma túy, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An, phát hiện, bắt giữ.

Khám xét nhà Nhân, lực lượng chức năng thu giữ 30 kíp nổ và 2 thỏi thuốc nổ cất giấu dưới đống rơm trong vườn nhà.

Rất may trong quá trình Nhân liều lĩnh chở “thần chết” trên đi bán dọc đường và cất giấu thuốc nổ, thuốc không phát nổ.

Bước đầu, Nhân khai mua số thuốc nổ công nghiệp trên từ bãi đá Mỹ Lộc (huyện Van Lộc) rồi mang xuống khu vực miền biển bán cho một đối tượng theo đơn đặt hàng trước đó.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.