Bị bắt sau 5 năm trốn đi nước ngoài

(PLO)- Sau khi trộm ô tô và máy tính của người thân, Tuấn sang Malaysia nhằm tránh bị truy tìm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-2, Công an huyện Châu Thành (Tây Ninh) cho biết vừa bắt giữ Phạm Văn Tuấn (42 tuổi, ngụ ấp Xóm Ruộng, xã Trí Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Tuấn bị bắt sau 5 năm trốn đi nước ngoài. Ảnh: VT

Tuấn bị bắt sau 5 năm trốn đi nước ngoài. Ảnh: VT

Theo điều tra, năm 2018, Phạm Văn Tuấn đến ở nhờ nhà người thân tại xã Trí Bình, huyện Châu Thành.

Lợi dụng chủ nhà đi vắng, Tuấn đã trộm xe ô tô và máy tính xách tay của chủ nhà mang đi cầm.

Tuấn bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu ra quyết định truy nã ngay sau đó nhưng đã nhanh chân trốn khỏi địa phương và sang Malaysia.

Đến chiều ngày 3-2, Tuấn bị công an huyện Châu Thành phối hợp với Văn phòng CQCSĐT Bộ Công an và Công an quận Tân Phú (TP.HCM) bắt giữ khi vừa về nước và đang trốn tại TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.