Bị bạn nhậu đâm xuyên tim

Ngày 18-11, bác sĩ Nguyễn Phi Ngọ, Phó Giám đốc Bệnh viện Lê Lợi (TP Vũng Tàu), cho biết Phạm Hồng Nhân (người nhà khai là Phạm Phúc, 21 tuổi, quê An Giang, tạm trú đường Bình Giã, phường 8, TP Vũng Tàu) bị người khác dùng dao đâm xuyên tim được đưa vào bệnh viện cấp cứu đêm 16-11 đã qua cơn nguy kịch.

Hiện tại, Phạm Hồng Nhân đã tỉnh, không bị khó thở và ống dẫn lưu màng phổi trái không ra máu, sức khỏe đang dần ổn định.

Trước đó, chiều 16-11, Phạm Hồng Nhân uống rượu tại nhà trọ của mình và bị người khác đâm vào ngực trái, xuyên tim, ra nhiều máu, được đưa vào Bệnh viện Lê Lợi cấp cứu trong tình trạng hôn mê. Phạm Hồng Nhân được bác sĩ Nguyễn Phi Ngọ cùng kíp mổ chuyền 800ml máu và phẫu thuật thành công.
Phạm Hồng Nhân cho biết từ quê An Giang đến TP Vũng Tàu làm phụ hồ.
Theo KHẢ TRÂN (Bà Rịa-Vũng Tàu Online)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.