Bị bạn nhậu của chồng tấn công lúc nửa đêm

(PL)- Chị Nguyễn Thị Hường (ngụ xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) cho biết vừa gửi đơn lên công an xã tố cáo hành vi của Dương Văn Doanh (ngụ cùng địa phương) dẫn đầu một nhóm người giữa đêm xông vào nhà tấn công chị Hường và con trai Nguyễn Văn Đạt (16 tuổi) gây thương tích nặng.

Theo chị Hường trình bày, khoảng 23 giờ ngày 12-10, Doanh kéo theo sáu người đến nhà chị gây sự. Trong khi chị Hường và Doanh đang cãi nhau thì một người trong nhóm cầm cây lao vào đánh Đạt. Bị tấn công, Đạt giơ tay lên đỡ nên bị thâm tím và trầy xước. Tiếp đó, một người khác dùng dao chém giữa đầu Đạt nhưng may mắn nhát chém chỉ trúng trán. Cùng lúc một người đàn ông khác dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu chị Hường.

Qua tìm hiểu, Doanh là bạn của chồng chị Hường. Hai người thường xuyên tổ chức ăn nhậu với nhau. Ngày 12-10, Doanh xảy ra mâu thuẫn với chồng chị Hường vì chuyện nợ nần của em gái chị Hường. Bức xúc, chồng chị Hường đã yêu cầu vợ không cho em gái đến nhà mình nữa. Nghe vậy, chị Hường đã gọi điện thoại cho Doanh hỏi rõ nguyên nhân và hai bên xảy ra cãi vã. Theo chị Hường, đây chính là nguyên nhân dẫn đến việc chị và con trai bị nhóm của Doanh tấn công lúc nửa đêm.

TIẾN DŨNG

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.