Bênh vực, em trai sát hại người yêu của chị gái

(PLO)- Nghe tin chị gái bị làm phiền, Lộc cầm dao tấn công người yêu của chị gây tử vong.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh đang lấy lời khai nghi phạm gây ra vụ án mạng trên địa bàn phường 5, TP Trà Vinh.

Nghi phạm là Nguyễn Tấn Lộc (30 tuổi, ngụ khóm 1, phường 5) đã đến công an đầu thú về việc gây ra cái chết của anh HTA, 28 tuổi.

Lộc khai, anh A và chị ruột của Lộc có quan hệ tình cảm nhưng A thường xuyên cự cãi và đánh chị.

Nghi can Nguyễn Tấn Lộc. Ảnh: HG

Nghi can Nguyễn Tấn Lộc. Ảnh: HG

Tối 26-7, Lộc nghe thông tin anh A tiếp tục đến làm phiền chị gái nên đem theo dao đến nhà trọ của chị. Khi đến nơi, Lộc thấy A đang đi ra liền chặn đường, dùng dao tấn công.

Anh A được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Trà Vinh đã điều tra, truy bắt nghi phạm. Được sự vận động của gia đình và công an, Lộc ra đầu thú.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.