Bênh vợ hờ, ‘chồng mới’ chém chồng cũ đứt gân tay

(PLO)- Thấy vợ hờ bị chồng cũ đánh, Duy tức giận nên xách hai con dao đuổi chém.

Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) đang tạm giữ Trần Đình Duy (22 tuổi, quê TP.HCM, trú phường Cẩm Châu, TP Hội An, Quảng Nam) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích.

Nghi phạm Trần Đình Duy. Ảnh: C.A

Theo điều tra ban đầu, chiều 18-11, anh Đỗ Thanh Nhật (30 tuổi, ngụ TP Hội An) cùng mẹ và em trai đến phòng trọ của chị NTHH (SN 1991) và Trần Đình Duy đang sống chung tại phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu).

Chị H. là vợ cũ đã ly dị với anh Nhật và chị này đang nuôi con chung của hai người. Còn Duy là người sống chung như vợ chồng với chị H. nhưng chưa đăng ký kết hôn.

Tại phòng trọ, anh Nhật muốn đòi đem con giữa hai người về nuôi nhưng chị H. không đồng ý. Hai bên cãi vã lớn tiếng, anh Nhật đã đánh chị H.

Tức giận vì vợ "hờ" bị đánh, Duy đã chạy vào phòng lấy hai con dao đuổi chém anh Nhật nhiều nhát, đứt gân tay. Khi mọi người vào can ngăn thì Duy về phòng trọ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.