Bé trai lớp 2 rơi xuống kênh Phú Ninh tử vong

(PLO)- Lúc ba không để ý, bé trai học lớp 2 ra cầu chơi, không may bị sẩy chân rơi xuống kênh chính Phú Ninh tử vong.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều tối 29-3, lãnh đạo UBND huyện Phú Ninh (Quảng Nam) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn khiến một học sinh lớp 2 tử vong.

Bé trai lớp 2 rơi xuống kênh Phú Ninh tử vong
Bé trai lớp 2 rơi xuống kênh Phú Ninh tử vong. Ảnh: CTV

Thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ cùng ngày (29-3), cháu VGH (học sinh lớp 2; nhà ở thị trấn Phú Thịnh, huyện Phú Ninh) theo cha đi làm ở thôn Tam An, xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh.

Trong lúc người cha đang làm việc không để ý, cháu H tự ý đi chơi ở cầu ĐH10 bắc qua kênh chính Phú Ninh.

Một lúc sau, không ai thấy cháu H đâu, nghi ngờ bị rơi xuống kênh nước nên tổ chức tìm kiếm.

Đến khoảng 18 giờ, lực lượng chức năng vớt được thi thể cháu H, bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.