Bé gái nghi bị gí sắt nung vào người đã được cách ly

(PL)- Liên quan đến vụ việc bé T. (bảy tuổi, học sinh tiểu học tại xã Vĩnh Hòa Phú, huyện Châu Thành, Kiên Giang) bị bạo hành gây xôn xao dư luận, ngày 28-11, ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ em (Bộ LĐ-TB&XH), cho biết: 

“Sau khi nhận được thông tin phản ánh của giáo viên về việc cháu T. nghi bị cha bạo hành, gí sắt nung khiến bé bị bỏng vào ngày 24-11, ngay sáng 25-11, chủ tịch UBND huyện Châu Thành đã chỉ đạo cách ly cháu khỏi gia đình.

Chiều 26-11, UBND xã đã thành lập hội đồng theo Luật Trẻ em để đưa ra biện pháp bảo vệ, hỗ trợ cho cháu một cách tốt nhất, chăm sóc các vết thương cho cháu tại trạm y tế xã. Cơ quan công an cũng đã tiến hành điều tra vụ việc.

Hiện nay UBND huyện Châu Thành đã chính thức cách ly cháu T. với cha ruột và mẹ kế. Hiện cháu T. được bà nội chăm sóc”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.