Bắt xe tải chở hơn 1.100 kg heo sữa lậu

(PLO) - Chiều 16-8, Trạm CSGT 5-1 Diễn Châu (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) đã bàn giao tang vật 1.100 kg thịt heo sữa (heo con) cho Trạm thú y huyện Diễn Châu (Nghệ An) để tiến hành tiêu hủy.

Sáng 16-8, trên quốc lộ 1A (thuộc địa phận xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu) tổ công tác của Trạm CSGT 5-1 Diễn Châu phát hiện, bắt giữ xe khách mang BKS 76B-006.42 do tài xế Lê Văn Liệu (43 tuổi, trú TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi) điều khiển, chạy hướng TP HCM – Hà Nội, chở thịt heo con lậu. Trạm CSGT 5-1 Diễn Châu phối hợp cơ quan chức năng kiểm tra trên xe, phát hiện và tịch thu 19 thùng xốp chứa heo con đã làm thịt (tổng trọng lượng 1.100 kg). Tài xế Liệu khai nhận số heo trên không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, không có giấy kiểm dịch của cơ quan thú y là của một chủ hàng ở Quảng Ngãi thuê vận chuyển ra phía Bắc.

Hiện Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục phối hợp cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.