Bắt xe tải chở gần 3.600 gói thuốc lá nhập lậu

(PLO)- Chiều 24-11, thông tin từ Công an huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cho biết sáng cùng ngày đã bắt giữ một vụ vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu bằng xe tải với số lượng 3.589 gói gồm Hero và Jet. 

Hiện Công an huyện Phú Quốc tạm giữ toàn bộ số thuốc lá lậu và xe tải để điều tra, xác minh làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Công an kiểm đếm số lượng thuốc lá ngoại nhập lậu. Ảnh: XUÂN MI

Thông tin ban đầu cho biết khoảng 9 giờ 50 sáng 24-11, trinh sát Đội CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an huyện Phú Quốc bắt quả tang xe tải biển số 84L-5089 là xe vận chuyển hàng hóa từ Rạch Giá qua phà cảng Vịnh Đầm Phú Quốc vận chuyển thuốc lá ngoại nhập.  

Qua kiểm tra phát hiện tổng cộng 2.839 bao thuốc lá hiệu Hero và Jet được cất giấu trong thùng carton ngụy trang bằng lớp trái cây.

Công an kiểm đếm số lượng thuốc lá ngoại nhập lậu (ảnh XUÂN MI)
Công an kiểm đếm số lượng thuốc lá ngoại nhập lậu (ảnh XUÂN MI)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.