BÀ RỊA-VŨNG TÀU:

Bắt sáu tàu, xà lan khai thác cát trái phép

(PLO)- Lúc 11 giờ ngày 4-12, Thượng tá Nguyễn Nhuận Quỳnh- Chỉ huy trưởng Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa-Vũng Tàu (Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết đã bắt giữ sáu tàu sắt và xà lan khai thác cát trên sông Mỏ Nhát (xã Phước Hòa, huyện Tân Thành).

Bắt sáu tàu, xà lan khai thác cát trái phép ảnh 1
 

Cụ thể, qua công tác trinh sát nắm địa bàn, 3 giờ sáng 4-12, 30 cán bộ chiến sĩ của Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa-Vũng Tàu đã bắt quả tang bốn tàu đang khai thác cát chuyển lên hai xà lan tại khu vực sông Mỏ Nhát. Lực lượng chức năng đã tạm giữ các phương tiện và lai dắt về khu vực cảng Hà Lộc, TP Vũng Tàu.

Thượng tá Quỳnh cho biết thêm, các đối tượng khai thác cát trên là “đàn em” của đối tượng bảo kê mà biên phòng từng có thông tin. Tháng 4-2015, chín ghe bầu và bảy xà lan của đối tượng này cũng đã bị biên phòng bắt giữ. 

Vụ việc sau đó đã được chuyển qua công an tỉnh để tiếp tục điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.