Bắt quả tang khai thác cát trộm trên sông Tắc

(PL)- Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết sáng 23-6, tổ công tác của Phòng PC68 Công an tỉnh Khánh Hòa đã bắt quả tang một nhóm gồm ba người đang khai thác cát trái phép trên sông Tắc (đoạn thuộc xã Vĩnh Thái, TP Nha Trang).

Tại thời điểm kiểm tra, nhóm người này không xuất trình được giấy phép khai thác cát hợp pháp. Sau khi xác minh, ông Trần Trung Hiếu (trú xã Vĩnh Thái, TP Nha Trang) đứng ra nhận xuồng máy dùng hút cát trên là của mình. Lúc bị bắt quả tang, trên xuồng có hơn 2 m3 cát vừa khai thác được. Ông Hiếu khai nhận bắt đầu khai thác trộm trên sông Tắc từ tháng 3-2015, mỗi ngày khai thác được 10-14 m3 cát sau đó đem bán.

Thời gian qua, việc khai thác cát trộm trên sông Tắc, sông Cái ở Khánh Hòa diễn ra phức tạp, nhiều hộ dân đã gửi đơn cầu cứu lên chính quyền đề nghị can thiệp vì việc khai thác cát làm sạt lở bờ kè, sập nhà. Thậm chí “cát tặc” còn manh động chống trả người dân mỗi khi bị nhắc nhở, xua đuổi.

AN BÌNH

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.