Bắt ô tô vận chuyển 35 thùng Vodka giả

(PL)- Chiều 24-1, Chi cục Quản lý Thị trường (QLTT) tỉnh Kon Tum cho biết đơn vị này vừa bắt giữ xe ô tô vận chuyển 35 thùng rượu Vodka giả.

Trước đó, trưa 24-1, chiếc ô tô tải 82K-9077 do Phạm Oanh Vũ (trú Gia Lai) điều khiển khi qua phường Lê Lợi (TP Kon Tum) thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ. Qua kiểm tra, trên xe vận chuyển 35 thùng rượu Vodka với các nhãn mác “Công ty Cổ phần Rượu bia NGK Việt - Pháp Hà Nội”, “Công ty Cổ phần Cồn rượu Hà Nội”, không dán tem theo quy định. Tài xế không đưa ra được các chứng từ, hóa đơn liên quan.

Ngay sau khi vụ việc được phát hiện, Chi cục QLTT đã phối hợp với đại diện Công ty Cổ phần Cồn rượu Hà Nội kiểm tra thì phát hiện số rượu trên đều là rượu giả. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

THÙY HƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.