Bắt nhóm trộm cát nhảy sông trốn ở Củ Chi

(PLO)- Phát hiện lực lượng chức năng, những người khai thác cát lậu bỏ phương tiện, nhảy sông trốn...

Ngày 7-1, Công an huyện Củ Chi (TP.HCM) lập hồ sơ, xử lý về hành vi khai thác cát trái phép của nhóm VL (trú tỉnh Bình Dương), TS và CM (cả hai cùng trú tỉnh Long An).

Trước đó, khoảng 1 giờ sáng 4-1, trong lúc tuần tra tổ công tác Phòng Cảnh sát đường thủy Công an TP phát hiện hai ghe gỗ đang khai thác cát trái phép trên tuyến sông Sài Gòn thuộc xã Hòa Phú (huyện Củ Chi).

Thấy tổ công tác, những người này bất chấp nguy hiểm nhảy xuống sông bơi để tẩu thoát nhưng đã bị khống chế, bắt giữ. Phương tiện, tang vật thu giữ tại hiện trường gồm hai ghe gỗ và 72 m3 cát.

Tổ công tác sau đó bàn giao những người này cùng phương tiện, tang vật cho Công an huyện Củ Chi xử lý theo thẩm quyền.

Tại cơ quan công an, những người này thừa nhận lợi dụng ban đêm và khu vực địa bàn giáp ranh để tổ chức khai thác cát trái phép.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.