Bắt nhóm tín dụng đen, ép con nợ chuyển nhượng nhà đất

(PLO)- Công an huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa vừa triệt xóa nhóm tín dụng đen ép người vay chuyển nhượng tài sản nhà đất.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 12-1, Công an huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) cho biết vừa tổ chức khám xét đồng loạt bốn điểm gồm nhà ở và cơ sở cầm đồ có biểu hiện hoạt động tội phạm tín dụng đen phức tạp trên địa bàn huyện Triệu Sơn, đồng thời tiến hành bắt giữ nhóm người cho vay lãi nặng để điều tra theo quy định.

Theo Công an huyện Triệu Sơn, quá trình điều tra phát hiện Lê Xuân Huy (31 tuổi), ngụ ở Triệu Sơn là người cho vay lãi nặng và thường xuyên có giao dịch với những người có nhu cầu vay tiền bằng mạng xã hội.

Huy yêu cầu người vay phải thế chấp trích lục nhà hoặc các giấy tờ có giá trị, viết giấy vay tiền nhưng không ghi lãi suất mà cắt lãi trực tiếp từ số tiền bị hại vay.

Đến thời hạn không trả, Huy cho đàn em đến đòi nợ, bắt người vay phải trả tiền thông qua tài khoản trang web do Huy lập để thu hồi nợ.

Đặc biệt, trong trường hợp người vay không trả, các đối tượng sẽ trực tiếp đến nhà gây sức ép, bắt buộc người vay phải trả hoặc phải chuyển nhượng tài sản nhà đất.

Điều tra ban đầu của công an cho biết, Lê Xuân Huy cho vay với lãi suất từ 3 ngàn đồng/triệu/ngày đến 15 nghìn đồng/triệu/ngày (tương đương trên 500%/năm).

Nhóm người cho vay nặng lãi, ép viết giấy chuyển nhượng nhà đất bị Công an huyện Triệu Sơn bắt giữ. Ảnh: CATH

Nhóm người cho vay nặng lãi, ép viết giấy chuyển nhượng nhà đất bị Công an huyện Triệu Sơn bắt giữ. Ảnh: CATH

Chỉ tính từ năm 2021 đến khi bị bắt, Huy đã cho nhiều cá nhân trên địa bàn các xã, thị trấn của huyện Triệu Sơn vay tổng số tiền giao dịch là trên 6 tỷ đồng và thu lợi bất chính gần 1 tỷ đồng.

Cơ quan công an, xác định đây là điểm hoạt động "tín dụng đen" phức tạp nên đã lập án đấu tranh, điều tra, làm rõ.

Với những tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT-Công an huyện Triệu Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Xuân Huy và “đàn em” là Trịnh Minh Dương (27 tuổi) cùng ngụ ở huyện Triệu Sơn về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Mở rộng điều tra, Công an huyện Triệu Sơn đã bắt tạm giam và khám xét đồng loạt nhà của nhóm người cho vay là Nguyễn Văn Dương (36 tuổi), Nguyễn Ngọc Cư (37 tuổi) và Lê Sỹ Trọng (33 tuổi) cùng ngụ ở Triệu Sơn.

Công an thu giữ 19 sổ đỏ liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi. Ảnh: CATH

Công an thu giữ 19 sổ đỏ liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi. Ảnh: CATH

Kết quả, lực lượng công an đã thu giữ 19 sổ hồng, nhiều hợp đồng cho vay và sổ sách có liên quan đến việc cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Lê Xuân Huy khai nhận, từ cuối năm 2021 đến nay đã cùng với Dương, Cư, Trọng cho nhiều người trên địa bàn huyện Triệu Sơn vay tiền.

Hiện vụ án đang được Công an huyện Triệu Sơn điều tra và công an đề nghị ai là nạn nhân vay tiền của bốn người nói trên thì liên hệ với Công an huyện Triệu Sơn để được giải quyết.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.