Bắt nhiều mô tô không nguồn gốc đang được đưa vào TP.HCM

(PLO)- Lực lượng Công an TP Huế vừa phát hiện 4 mô tô có trị giá lớn không có nguồn gốc đang trên đường từ Quảng Trị đi TP.HCM.

Ngày 18-9, Trung tá Đặng Phúc Xuân, Đội trưởng Đội CSGT Công an TP Huế, cho biết đơn vị đang phối hợp Đội Cảnh sát hình sự làm rõ nhiều xe mô tô trị giá lớn không có nguồn gốc xuất xứ.

Số xe bị phát hiện

Trước đó, qua công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, công an phát hiện ô tô 75H-5903 do Đặng Văn Du (48 tuổi, trú tại đường Chi Lăng, TP. Huế) lái vi phạm lỗi xe lắp thùng không đúng thiết kế. Lực lượng chức năng kiểm tra thì thấy trên xe vận chuyển 4 mô tô có gắn biển số nhưng không có đăng ký xe, không có nguồn gốc xuất xứ.

Ban đầu tài xế khai nhận được thuê vận chuyển từ Quảng Trị vào Huế để tiếp tục đưa đi TP.HCM tiêu thụ.

Trước đó, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TP Huế đã phát hiện bắt giữ xe  ô tô vận chuyển 600 chai rượu ngoại, trị giá hàng trăm triệu đồng. Số rượu này không có hoá đơn chứng từ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.