Bắt nghi phạm cướp tài sản của phụ nữ đi đường

(PLO)- Nhiều lần cướp tài sản, nghi phạm đã bị bắt sau một ngày nạn nhân báo tin.

Công an huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) đã bắt nghi phạm Hồ Văn Danh (28 tuổi, ngụ xã Điện Phong, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) để điều tra hành vi cướp giật tài sản.

Danh bị bắt sau bốn ngày gây án.

Hồ Văn Danh tại cơ quan Công an. Ảnh: CA

Trước đó, ngày 17-6, Công an huyện Duy Xuyên nhận trình báo của chị Nguyễn Thị B. (ngụ thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên) về việc bị một nghi phạm đi xe máy ngược chiều áp sát, giật sợi dây chuyền (trị giá 6,5 triệu đồng). Sự việc xảy ra vào tối 14-6.

Sau khi nhận đơn báo, Công an huyện Duy Xuyên đã nhanh chóng khoanh vùng truy tìm nghi phạm. Đến sáng 18-6, Công an đã mời Danh đến làm việc và người này khai nhận: Ngoài vụ giật dây chuyền của chị B., Anh còn thực hiện một vụ tương tự vào ngày 7-6.

Công an đã khám xét nơi ở của Danh, thu giữ hai sợi dây chuyền tang vật. 

Được biết, Danh từng có án về tội trộm cắp tài sản.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.