Bắt nghi can trộm máy chứa phóng xạ nguy hiểm

(PL)- Đặng Xuân Lưu (quê Quảng Ngãi, ngụ 111/15 Vườn Lài, quận Tân Phú) đã bị bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi trộm cắp máy Xray của Công ty TNHH Apave châu Á-Thái Bình Dương, Công an quận Tân Bình (TP.HCM) ngày 20-9 cho biết.

Ban đầu Lưu khai máy do người bạn ngụ quận Bình Tân gửi giữ. Tuy nhiên, sau đó người này đã thừa nhận hành vi trộm cắp của mình.

Máy Xray trên là thiết bị chứa nguồn phóng xạ Ir-192, trong trường hợp nguồn phóng xạ được đưa ra khỏi thiết bị sẽ gây nguy hiểm rất lớn đến môi trường và sức khỏe của người dân… Trưa 12-9, nhân viên công ty phát hiện bị mất thiết bị này (tại nhà trọ) nên trình báo với cơ quan công an. Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM sau đó đã phát đi thông báo khẩn cấp để tìm máy.

Đến tối 18-9, cơ quan chức năng nắm được thông tin từ vựa ve chai tại hẻm 111 Vườn Lài có người muốn bán máy trên nên đã tới và thu hồi được tại phòng của Lưu đang thuê trọ.

ÁI NHÂN

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.