Bắt nghi can chém chết người rồi bỏ trốn

(PLO)- Sau khi cùng đồng bọn chém chết người, nghi can nghi can đã nhanh chóng bỏ trốn nhưng cuối cùng cũng bị sa lưới. 

Ngày 1-7, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC 52, Công an tỉnh Bình Dương) đã bàn giao Trần Minh Trương (25 tuổi, quê Ninh Thuận) cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Nghi can Trương bị bắt giữ sau nửa năm lẩn trốn.

Theo thông tin, vào tháng 1-2016 Trương cùng nhóm bạn xã Phước Thuận (huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận) dùng hung khí đâm, chém anh Châu Hoàng Vinh (ngụ Phan Rang –Tháp Chàm) khiến anh Vinh tử vong.

Cả nhóm bỏ trốn sau khi gây án nhưng sau đó bị lực lượng chức năng truy bắt. Riêng Trương đã nhanh chóng trốn vào TP.HCM. Trương lên Bình Dương thuê nhà trọ ở xã Bình Mỹ (huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương) để sống.

Sau đó Trương chuyển về sống ở TP.HCM để gần bạn gái. Trên đường Trương quay về Bình Mỹ thăm người quen thì bị các trinh sát phát hiện, bắt giữ. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.