Bắt kẻ dùng dao khống chế chủ nhà cướp tài sản

(PLO)-  Sau khi đột nhập vào nhà người dân, Vạn đã dùng dao kề vào cổ nữ chủ nhà để đòi tiền.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang, khoảng 00 giờ 15, ngày 25-6, Đàm Văn Vạn (36 tuổi, trú huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn), lao động tự do, cầm dao đột nhập vào nhà anh ĐVP (39 tuổi, trú tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) rồi dùng dao kề vào cổ, khống chế vợ anh P để đòi tiền.

Nghi phạm Đàm Văn Vạn tại cơ quan công an. Ảnh: CACC
Nghi phạm Đàm Văn Vạn tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Thấy vợ bị uy hiếp nguy hiểm đến tính mạng, anh P tấn công Vạn nhằm giải thoát cho vợ nhưng Vạn hung hãn chém anh P trọng thương.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện Lục Ngạn phối hợp với người dân khống chế, tước hung khí của Vạn. Hiện công an đã tạm giữ hình sự Vạn để tiếp tục điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.