Bắt kẻ đồi bại với bạn của mẹ

Sau khi mách mẹ Nam về chuyện gã gạ tình, đi qua chỗ vắng, chị P. lại bị Nam chặn đường và dùng vũ lực đe dọa, hiếp dâm. Sau khi thỏa mãn thú tính, Nam còn lấy của chị 110.000đ.

Ngày 23/11, Công an huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) cho biết: đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Đặng Văn Nam (27 tuổi), ở thôn Đông, xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương về hành vi hiếp dâm và cướp tài sản.

Trước đó, biết chị V.T.P. (43 tuổi, là người cùng thôn) ở nhà một mình với con nhỏ, Nam đã theo dõi và đòi giao cấu với chị P.. Nhưng chị P. đã phát hiện và đem chuyện này sang nhà nói với mẹ của Nam để giáo dục lại y. Tuy nhiên, khi trên đường từ nhà Nam về, đi qua chỗ vắng, chị P. bị Nam chặn đường và dùng vũ lực, đe dọa hiếp dâm. Sau khi thỏa mãn thú tính, Nam còn đe dọa chị P. và lấy của chị 110.000đ.

Sau khi nhận được tin báo của bị hại, lực lượng Công an huyện Quảng Xương đã phối hợp với Công an xã Quảng Nham xác minh, làm rõ.

 
Theo Thái Thanh (CAND)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.