Bắt kẻ chém công an ôm bình gas cố thủ

(PL) - Đội trưởng đội CSĐT tay không một mình đột nhập vào nơi đối tượng cố thủ để bắt giữ.

Thượng tá Trịnh Văn Sâm, Đội trưởng Đội CSĐT quận 9 (TP.HCM), cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Đức Long (45 tuổi, ngụ quận 9) để điều tra làm rõ các hành vi chống người thi hành công vụ, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng và hủy hoại tài sản.

Hàng trăm người dân chứng kiến tại hiện trường vụ gây rối. Ảnh: XN

Long được xác định là nghi can dùng mã tấu tấn công công an, người dân rồi ôm bình gas chạy vào một tiệm cắt tóc cố thủ nhiều giờ.

Chiều 14-11, sau khi nhậu say, Long đến trước quán cà phê trên đường số 14, khu phố 1 (phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9) la hét, quậy phá. Chủ quán ra hỏi chuyện thì bị Long đe dọa nên sợ hãi chạy vào bên trong và điện thoại báo công an. Lúc này, bảo vệ khu phố đến can ngăn thì bị Long dùng mã tấu tự chế chém.

Nhận tin báo, lực lượng dân quân, công an địa phương nhanh chóng có mặt. Trong lúc anh Tuấn, công an phường Tăng Nhơn Phú B, thuyết phục yêu cầu buông hung khí, Long bất ngờ vung mã tấu chém vào người anh Tuấn. Lực lượng tại chỗ xông đến khống chế thì Long múa dao truy cản rồi chạy vào tiệm cắt tóc gần đó đóng cửa lại. Khi đột nhập bên trong tiệm, Long đập vỡ các cửa kính, dùng dây dẫn điện cột chặt các cửa rồi lên gác lửng ôm bình gas cố thủ.

Bắt kẻ chém công an ôm bình gas cố thủ ảnh 2

Long được áp giải, đưa về trụ sở công an sau nhiều giờ cố thủ.

Công an quận 9 được huy động đến phong tỏa xung quanh tiệm cắt tóc, dựng rào chắn ngăn hai đầu tuyến đường số 14 nhằm đảm bảo an ninh trật tự và phát loa kêu gọi Long ra ngoài trình diện nhưng Long vẫn bất chấp. Hơn một giờ sau, Thượng tá Trịnh Văn Sâm đề nghị chủ tiệm cắt tóc tắt hệ thống điện và ông quyết định tay không đột nhập vào trong tiệm.

“Bên trong tiệm tối om, mọi vật dụng đảo lộn. Dưới nền bê tông ngổn ngang các mảnh kính vỡ. Trên gác lửng, Long la hét, tay lăm lăm mã tấu và bình gas dọa phát nổ. Trước tình thế đó, tôi xuống giọng khuyên Long bình tĩnh, chờ hắn vừa bước xuống cầu thang thì xông tới quật ngã, tước hung khí trên tay, khống chế đưa ra ngoài, áp giải về trụ sở” - Thượng tá Sâm kể lại.

Qua xác minh, Long có tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Sau khi mãn hạn tù, Long không chịu hoàn lương mà chứng nào tật nấy, thường xuyên quậy phá, được xếp vào thành phần bất hảo trên địa bàn.

Hiện cơ quan công an đang điều tra mở rộng vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.