Bắt hai nghi can làm bằng giả đem sao y

(PL)- Ngày 25-6, Cơ quan CSĐT Công an quận Gò Vấp (TP.HCM) cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Phạm Minh Tùng (50 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) và Tiêu Minh Chí (ngụ tỉnh Bến Tre) để điều tra về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Chí là một đầu mối trong đường dây làm bằng cấp giả, DVTĐ (ngụ huyện Củ Chi) đã nhờ Chí làm hai bằng tốt nghiệp một trường trung cấp y cho bạn của Đ. Chí liên hệ với Tùng và được Tùng ra giá 4,5 triệu đồng cho hai bằng. Tùng đem bằng giả giao cho Chí và được Chí đưa trước 4 triệu đồng. Sau đó Chí đem bằng về giao cho Đ. thì Đ. yêu cầu phải sao y công chứng được mới đưa đủ số tiền còn lại.

Ngày 12-6, Chí cùng Đ. đến Phòng Tư pháp UBND quận Gò Vấp sao y công chứng bằng giả thì bị phát hiện, lập biên bản, bắt giữ. Tại cơ quan công an, Chí và Tùng khai không trực tiếp làm bằng giả mà nhờ một người tên là Trường ở Đồng Nai làm mỗi bằng với giá 1,5 triệu đồng để hưởng tiền chênh lệch.

H.TUYẾT

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.