Bắt giam nghi can đánh trọng thương một kiểm lâm

(PLO)- Khi bị cơ quan chức năng kiểm tra, nhắc nhở vì chắn bửng trái phép, nghi can đã dùng cây chèo ghe đánh một cán bộ phải cấp cứu. 

Vào ngày 8-9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Định Quán (Đồng Nai) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Phan Văn Hồng (44 tuổi, xã La Ngà, huyện Định Quán) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo cơ quan công an, ngày 18-8, Hạt Kiểm lâm Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai nhận được tin báo ông Phan Văn Hồng chắn bửng trái phép tại khu vực lòng hồ Trị An (thuộc ấp Bằng Lăng, xã La Ngà, huyện Định Quán, Đồng Nai) nên cử đoàn kiểm lâm xuống kiểm tra, nhắc nhở.

Tuy nhiên, trong khi hai bên lời qua tiếng lại thì xảy ra xô xát và ông Hồng đã dùng chiếc chèo ghe đánh trúng nhiều cái vào kiểm lâm viên Nguyễn Danh Kha (50 tuổi) gây thương tích. Mọi người đã đưa kiểm lâm viên Kha đi cấp cứu tại BV Đa khoa khu vực Định Quán. Ông Kha bị thương tích với tỉ lệ 36% tạm thời.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.