Bắt giam kế toán tham ô vốn hỗ trợ nông dân

(PL)- Sáng 13-10, Công an huyện Bắc Bình  (Bình Thuận) đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam bà Hà Thị Hạnh, kế toán HTX dịch vụ - thương mại - nông nghiệp Thái Hòa để điều tra về hành vi tham ô.

Theo hồ sơ, HTX này được dự án ACP (Dự án cạnh tranh nông nghiệp tỉnh Bình Thuận) hỗ trợ vốn để giúp nông dân trang bị phương tiện, dụng cụ sản xuất hiện đại. Tuy nhiên, HTX này đã ăn chặn của nông dân khoảng 700 triệu đồng.

Cụ thể, trong 18 chiếc máy xới thì có đến 15 trường hợp đăng ký ban đầu nhưng không mua và chi trả sai đối tượng. Ngoài ra có đến 4/6 máy bơm nước bị lập hồ sơ khống. Đặc biệt, dự án đầu tư một máy cạp đất và một máy cày nhưng HTX không bỏ tiền mua mà hợp thức hóa hồ sơ, mua hóa đơn bán hàng khống tại tỉnh Đồng Nai.

Được biết khi vụ việc bị phát giác, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm và bà Hạnh đã nộp hơn 300 triệu đồng để khắc phục. Vụ án đang được mở rộng điều tra.

PHƯƠNG NAM

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.