Bắt bị can trốn lệnh truy nã 11 năm

(PLO)- Sau khi thực hiện hành vi lừa đảo của nhiều người trên địa bàn huyện Lệ Thủy, Vũ đã trốn lệnh truy nã của công an suốt 11 năm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-7, tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết đơn vị vừa phối hợp với Công an xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch truy xét, bắt bị can truy nã lẩn trốn suốt 11 năm.

Người này là Võ Như Vũ (SN 1985, trú phường Đồng Hải, TP Đồng Hới, Quảng Bình).

Vũ tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Vũ tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Cụ thể, Vũ đã có hành vi vay, mượn và chiếm đoạt tiền của nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Lệ Thủy rồi bỏ trốn.

Để truy bắt Vũ, ngày 28-8-2011, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định truy nã và xác lập chuyên án để đấu tranh.

Tuy nhiên, Vũ đã lẩn trốn ở nhiều địa phương từ Nam tới Bắc và dùng nhiều thủ đoạn để che giấu tung tích của mình.

Sau 11 năm, các trinh sát đã bắt được Vũ khi đang lẩn trốn tại xã Đại Trạch.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.