Bắt 3 người Lào mang súng đi giao ma túy

(PL)- Lúc 7 giờ 15 sáng 11-6, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên chủ trì phối hợp với Bộ chỉ huy an ninh tỉnh Phong Sa Ly (nước CHDCND Lào) triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép chất ma túy lớn từ Lào về Việt Nam.

Theo VOV, thời điểm này tại lán nương khu vực mốc 65 tuyến biên giới Việt-Lào, thuộc địa phận huyện Mường Mày, tỉnh Phong Sa Ly (Lào, đối diện với huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên), các trinh sát đã phối hợp bắt giữ ba người Lào đang mua bán ma túy với số lượng lớn. Tang vật thu giữ tại chỗ gồm: 10 bánh heroin, 31.000 viên ma túy tổng hợp, 2 kg thuốc phiện, bốn khẩu súng, hai điện thoại di động, 5 triệu đồng tiền Việt Nam, 390.000 tiền kíp Lào và một số tang vật khác có liên quan.

Trinh sát cho hay những người bị bắt là Thào Sười, Nang Nui, Nang Dên (tỉnh Phong Sa Ly) đều là những “đầu nậu” buôn ma túy, chỉ giao dịch ma túy với số lượng lớn, khi giao hàng luôn mang theo vũ khí nóng để đối phó lực lượng chức năng khi bị phát hiện.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.