Bắt 3 đối tượng người nước ngoài dùng thủ thuật tráo tiền

Mua 1 Ipod trị giá 150 nghìn đồng, chúng đưa cho nhân viên cửa hàng 1 tờ mệnh giá 100 USD. Khi lúc nhân viên trả tiền thừa, chúng đã tráo tiền lấy 32,5 triệu đồng.

Ngày 19-9, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH CATP Hà Nội phối hợp với Công an quận Ba Đình điều tra vụ lừa đảo bằng thủ đoạn tráo tiền, xảy ra ngày 17-9-2011.

Cơ quan công an đã tạm giữ 3 đối tượng: Zaehholamli (SN 1955); Chezachahi (SN 1963, vợ của Zaehholamli), tạm trú tại 52 Yên Phụ, quận Tây Hồ và Bahimzadeh (SN 1994), đều mang quốc tịch Iran.

Các đối tượng khai nhận: Khoảng 17h ngày 17-9, chúng đến cửa hàng bán điện thoại 12A Điện Biên Phủ, phường Điện Biên, quận Ba Đình mua 1 Ipod, trị giá 150 nghìn đồng. Chúng đưa cho nhân viên cửa hàng 1 tờ mệnh giá 100 USD. Trong lúc nhân viên trả tiền, chúng đã tráo tiền lấy 32,5 triệu đồng. CATP đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Ngọc Dư (ANTĐ)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.