Bán vé số kiếm tiền “phê” ma túy

(PL)- Công an phường Bến Thành (quận 1, TP.HCM) vừa tiếp nhận hồ sơ cùng nghi can Thạch Ngọc Thanh (23 tuổi, ngụ Thủ Đức) từ Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm - PC45 Công an TP.HCM để làm rõ hành vi tàng trữ chất ma túy trái phép.

Khoảng 0 giờ 30 sáng 13-11, tổ đặc nhiệm C45 tuần tra trên đường Lý Tự Trọng (quận 1) phát hiện Thanh đi xe ôm có điệu bộ nghi vấn nên đã kiểm tra hành chính. Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện trong người Thanh có ba gói nylon chứa chất bột màu trắng và 200.000 đồng nên đưa về trụ sở làm rõ.

Tại cơ quan công an, Thanh khai không có việc làm ổn định nhưng nghiện ma túy hơn năm nay. Để có tiền phục vụ những cơn đói thuốc, Thanh đi bán vé số kiếm tiền mua thuốc. Còn người đàn ông chạy xe ôm chỉ nghĩ Thanh là khách nên nhận chở từ Thủ Đức về quận 1 mà không biết đó là người nghiện đi mua ma túy về dùng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.