Ẩu đả trong khách sạn, một cascadeur trọng thương

Nguyên nhân vụ ẩu đả là chồng thuê côn đồ về quậy khách sạn của vợ.

Tình cảm giữa hai vợ chồng ngày một nhạt phai, sắp phải dắt nhau ra tòa ly dị, khiến Trần Hoàng Thông (SN 1975, ngụ phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TPHCM) buồn chán và tức giận. Thông nghi ngờ vợ là chị Nguyễn Phương T. (SN 1981, chủ khách sạn A Lượm ở phường Linh Trung) có quan hệ tình cảm với người khác, đồng thời cho rằng một số nhân viên đang làm việc tại khách sạn là nguyên nhân khiến vợ chồng sắp tan vỡ.

Trưa 3-12, Thông đến uống cà phê ở địa bàn quận 1, TPHCM và kể cho Diệp Quốc Tuấn (SN 1987, ngụ tỉnh Trà Vinh) mọi chuyện, đồng thời cho biết ý định muốn đuổi nhóm nhân viên đang làm việc tại khách sạn. Tuấn đồng ý giúp rồi tập hợp nhóm bạn gồm: Phùng Bé Nhân (SN 1990, ngụ Cần Thơ), Lâm Minh Toàn (SN 1985, ngụ quận Bình Thạnh, TPHCM), Trần Quốc Tú (SN 1992, ngụ quận 6, là cascadeur - diễn viên đóng thế). Đến 21 giờ 30 cùng ngày, Tuấn dẫn cả bọn vào khách sạn A Lượm thuê hai phòng trên lầu chờ cơ hội.

 Ẩu đả trong khách sạn, một cascadeur trọng thương ảnh 1

Nguyễn Văn Hậu đang bị Công an quận Thủ Đức tạm giữ về hành vi “cố ý gây thương tích”

Sau khi nhóm của Tuấn nhận phòng thì nhân viên khách sạn nghi ngờ sắp có chuyện bất trắc xảy ra nên đã đóng cửa khách sạn. Đến 23 giờ cùng ngày, xuất hiện khoảng 10 thanh niên đứng trước cửa khách sạn la ó đòi vào. Lúc này nhân viên khách sạn Nguyễn Văn Hậu (SN 1989) cự cãi rồi xảy ra mâu thuẫn đánh nhau với một thanh niên tên Toàn. Qua đó Hậu biết trong khách sạn đang có đồng bọn của Toàn, nên chạy xuống phòng tiếp tân báo tin cho nhóm nhân viên. Lập tức Tuấn, Nhân, Toàn và Tú cầm ba chiếc ghế đẩu xuống quầy tiếp tân tìm Hậu. Sau đó xảy ra ẩu đả giữa nhóm Tuấn và các nhân viên khách sạn. Trong lúc hỗn chiến, Hậu chụp dao gọt trái cây đâm trúng vào cổ Tú gây thương tích nặng. Sau đó nhóm của Tuấn rút ra ngoài cùng nhóm thanh niên đang đứng trước cổng bỏ chạy. Tú được đưa vào Bệnh viện đa khoa Thủ Đức cấp cứu trong tình trạng bị thủng cổ họng.

Nhận được tin báo, Công an phường Linh Trung phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận Thủ Đức nhanh chóng đến hiện trường truy bắt những người có liên quan. Hậu khai nhận đã cầm dao đâm Tú.

Ngày 6-12, Cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức, TPHCM đã ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Hậu để điều tra về hành vi “cố ý gây thương tích”. Cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi của một số đối tượng có liên quan đến vụ ẩu đả xảy ra tại khách sạn A Lượm để xử lý theo pháp luật. 

  
Theo Minh Thắng (CATP)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.