Anh chồng chém gục em dâu vì cái hàng rào

Chỉ vì tranh chấp cái hàng rào, một phụ nữ đã bị người thân dùng dao chém suýt mất mạng.

Ngày 18-6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang vẫn đang tạm giữ hình sự Mai Văn Dũng (SN 1961, ngụ ấp Tân Bình 2, xã Long Phú, huyện Long Mỹ) để điều tra hành vi dùng dao chém em dâu là bà Hồ Thu Hồng (SN 1970, ngụ cùng ấp) trọng thương.

Đối tượng Mai Văn Dũng

Đối tượng Mai Văn Dũng

Tại cơ quan công an, Dũng khai nhận khoảng 9 giờ ngày 17-6, 2 vợ chồng ông ta rào lưới không cho gà qua phần đất giáp ranh với đất bà Hồng. Cho rằng phía ông Dũng đã rào lưới lấn sang phần đất nhà mình, bà Hồng ra ngăn cản. Sau đó, bà Hồng dùng dao cắt phần lưới “lấn chiếm” trên đất.

Quá tức giận, sẵn con dao trên tay, ông Dũng đã vung chém vào tay và đầu làm bà Hồng gục ngã tại chỗ. Do được đưa đi cấp cứu kịp thời nên bà Hồng đã qua cơn nguy kịch.

Ông Dũng sau khi gây án đã bỏ trốn nhưng bị Công an xã Long Phú bắt ngay sau đó.

Theo Ca Linh (NLĐO)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.