40 thanh niên hỗn chiến ở quận 12 đeo khăn đỏ để phân biệt

(PLO)- Xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng, hai nhóm hơn 40 người hẹn nhau hỗn chiến và đeo khăn đỏ ở tay để phân biệt “ta” với “địch” để tránh chém nhầm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-12, Cơ quan CSĐT Công an quận 12 cũng củng cố hồ sơ, khởi tố, tạm giam nhóm 40 người trong vụ hỗn chiến trên địa bàn về hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, Công an quận 12 cũng đưa nhóm 40 nam thanh niên trong vụ hỗn chiến tới con hẻm trên đường Tô Ký (phường Tân Chánh Hiệp) dựng lại hiện trường để phục vụ công tác điều tra.

bat-40-thanh-nien-hon-chien-quan-12

Nhóm Duy Ph tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Đây là hai nhóm thanh niên hẹn nhau hỗn chiến vào khuya ngày 10-12, khiến Đoàn Hoàng M (17 tuổi, ngụ phường Tân Thới Nhất, quận 12) bị thương, nhập viện cấp cứu.

Theo điều tra ban đầu, nhóm Hoàng M mâu thuẫn với nhóm của Đinh Duy Ph (17 tuổi, ngụ xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn) trên mạng xã hội.

bat-40-thanh-nien-hon-chien-quan-12

Nhóm Hoàng M cũng nhanh chóng được Công an quận 12 xác định, mời làm việc. Ảnh: CA

Hai bên chửi bới qua lại và đỉnh điểm là hẹn gặp nhau nói chuyện. Nhóm Hoàng M rủ khoảng 11 người; nhóm Duy Ph cũng rủ nhau gồm khoảng 21 người. Những người này đều có độ tuổi rất trẻ tập trung đến khu vực con hẻm đường Tô Ký, phường Tân Chánh Hiệp khuya ngày 10-12.

Cả hai bên đều trang bị một số hung khí để mang theo. Nhóm Duy Ph do số lượng đông nên các thành viên đã dùng khăn màu đỏ đeo ở tay để phân biệt “ta” với “địch”, tránh chém nhầm. Tới nơi, hai bên cự cãi và xô xát, nhóm Hoàng M bỏ chạy do yếu thế.

bat-40-thanh-nien-hon-chien-quan-12

Trước đó, cả hai nhóm hẹn nhau hỗn chiến khiến Hoàng M bị chém trọng thương. Ảnh chụp từ clip

Hoàng M và một đồng phạm chở nhau trên xe máy 50Y1-475.00 bỏ chạy vào con hẻm trên đường Tô Ký, phía sau có khoảng 20 xe máy với khoảng 40 người đuổi theo.

Hoàng M cùng bạn chạy đến trước một ngôi nhà thì té ngã nên bỏ xe chạy bộ. Hoàng M chạy được khoảng 50 mét thì té tiếp và bị nhóm của Duy Ph xông tới chém tới tấp.

Mặc dù lúc này nạn nhân đã gục xuống, không còn sức phản kháng nhưng nhóm đối thủ không buông tha.

bat-40-thanh-nien-hon-chien-quan-12

Mặc dù Hoàng M đã té xuống và bị chém nhưng nhiều thanh niên vẫn chạy tới chém tiếp. Ảnh chụp từ clip

Công an phường Tân Chánh Hiệp cùng Công an quận 12 nhanh chóng có mặt ở hiện trường, đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu.

Hoàng M bị các vết thương ở khuỷu tay, mu bàn chân, 2 đầu gối… hiện đã được xuất viện.

Ngay trong đêm, Đội CSHS Công an quận 12 đã trích xuất hình ảnh từ các camera an ninh ở gần hiện trường và lấy lời khai, điều tra, truy xét.

Trong đêm 10 và rạng sáng ngày 11-12, Công an quận 12 đã nhanh chóng xác định, lần lượt mời làm việc với hơn 30 người là thành viên của cả hai nhóm.

Công an cũng thu giữ nhiều tang vật liên quan gồm các ba chĩa, mã tấu, xe máy…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.