4 gia đình bỗng dưng bị 'nhốt' khi đang ngủ

(PLO)- Sáng sớm thức dậy, bốn gia đình có nhà kề nhau ở TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định phát hiện nhà mình bỗng dưng bị khóa cửa bên ngoài.

Ngày 3-3, Công an phường Quang Trung, TP Quy Nhơn (Bình Định) đã kiểm tra hiện trường, lập biên bản để làm rõ vụ bốn gia đình ở địa phương này bị khóa cửa bên ngoài khi đang ngủ.

Người dân phải phá khóa để mở cửa. (Ảnh do người dân cung cấp)

Theo phản ánh của người dân, rạng sáng cùng ngày, bốn gia đình có nhà liền kề nhau trong một con hẻm trên đường Nguyễn Thái Học thuộc khu vực 3, phường Quang Trung phát hiện cửa chính của các nhà đã bị khóa bên ngoài.

Sau khi công an địa phương đến hiện trường để xử lý vụ việc, người dân mới phá khóa để mở cửa.

Hình ảnh từ camera an ninh của một nhà dân ghi lại cho thấy lúc 2 giờ 38 phút ngày 3-3, có một người đàn ông đi từ đầu hẻm vào lần lượt khóa cửa bốn nhà trên.

Trước đó, rạng sáng 1-3, một nhà cũng ở con hẻm trên đã bị kẻ xấu dùng xi măng trám vào bên ngoài cửa chính.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.