4 cháu bé chết đuối trên sông ở Bình Định

(PLO)- Bốn cháu bé 9-10 tuổi chết đuối thương tâm trong một hố sâu trên sông An Lão (Bình Định).

Ngày 12-8, các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ vụ bốn cháu bé chết đuối trên sông An Lão đoạn qua thôn Vạn Hòa, xã Ân Hảo Đông, huyện Hoài Ân (Bình Định).

Người dân địa phương bàng hoàng trước vụ bốn cháu bé chết đuối. Ảnh: FB

Theo ông Nguyễn Đình Hưng, Chủ tịch UBND xã Ân Hảo Đông, chiều 11-8, một nhóm bốn cháu bé 9-10 tuổi ở thôn Vạn Hòa rủ nhau đi câu cá ở bờ sông An Lão đoạn chảy qua địa phương này.

Đến tối cùng ngày, không thấy các cháu về nhà nên các gia đình đi tìm thì phát hiện một số đồ dùng của các cháu ở trên bờ sông.

Tiếp tục tìm kiếm, người dân địa phương phát hiện thi thể bốn cháu bé trong một hố sâu trên sông An Lão. Theo nhận định ban đầu của ông Hưng, nhiều khả năng một cháu bị sụp xuống hố nước sâu, các cháu còn lại ra cứu rồi kéo nhau chết đuối.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.