39 pho tượng 300 năm tuổi bị trộm

(PL)- Chiều 30-6, Thượng tá Nguyễn Hồng Kỳ, Phó Trưởng Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa), cho biết vụ việc trên xảy ra tại chùa Kim Long (tổ dân phố 1 Vĩnh Điềm, phường Ngọc Hiệp, TP Nha Trang) bởi một nhóm đối tượng và hiện công an đang truy xét.

Theo thầy Chơn Đạt - Ban Trị sự chùa Kim Long thì rạng sáng 28-6, hai nữ tu của chùa phát hiện cổng chính bị bẻ khóa. Trong bóng tối thấy hai người đang khiêng một bao tải đi ra từ chùa liền tri hô... “Lúc mọi người thức dậy thì thấy cửa sổ tầng hai của chánh điện bị cạy, khung nhôm bị bẻ gãy. Kiểm kê toàn bộ thì 39 pho tượng bằng đồng để trong tủ đã bị lấy mất” - thầy Chơn Đạt nói. Cũng theo thầy Chơn Đạt, đây là những pho tượng có từ thời khai lập chùa (gần 300 năm). Trong 39 pho tượng Phật, cái cao nhất khoảng 40 cm, thấp nhất 20 cm và đều rất quý.

AN BÌNH

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.