3 thanh niên khống chế con nợ để đòi 15 triệu

(PLO)- Nhóm thanh niên đã khống chế rồi gọi người nhà nạn nhân đem 15 triệu đến trả nợ thì mới thả người.

Ngày 20-1, Công an thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết đơn vị vừa làm rõ nhóm người có hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Trần Ly, Trần Văn Bi, Nguyễn Thanh Tuấn tại cơ quan công an. Ảnh: TH

Những người bị bắt giữ là Trần Ly (SN 1986), Trần Văn Bi (SN 1999) và Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1991, cùng trú huyện Phú Vang).

Trước đó, do nạn nhân có mâu thuẫn trong việc nợ nần tiền với Trần Ly nên Ly rủ thêm Bi, Tuấn tìm gặp nạn nhân tại quán cà phê, sau đó khống chế rồi đưa đến một quán cà phê khác.

Tại đây, nhóm người trên đã gọi điện cho người nhà nạn nhân đem 15 triệu đến trả nợ thì mới thả người.

Nhận được tin báo, lực lượng công an nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ tiếp cận thu thập thông tin, lên phương án bắt giữ nhóm người và giải cứu nạn nhân.

Khi nhóm này đang giao dịch với người nhà nạn nhân thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.