2 vết đạn ở TAND An Giang là vết bi bắn chim

(PLO)- Công an xác định hai vết thủng trên cửa sổ TAND tỉnh An Giang là vết bi bắn chim, không có dấu hiệu phạm tội.

Liên quan đến vụ Trụ sở TAND tỉnh An Giang xuất hiện hai vết thủng trên cửa sổ, ngày 29-5, thông tin Công an tỉnh An Giang cho biết Cơ quan CSĐT đã xác định  2 vết thủng trên là vết bi bắn chim. 

Như tin đã đưa, trước đó, cán bộ TAND tỉnh An Giang phát hiện trên cửa sổ phòng làm việc xuất hiện hai vết thủng nên đã trình báo công an. Thực hiện công tác khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ nhiều viên bi.

Tiến hành mở rộng điều tra ở khu vực Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh bên cạnh tòa án, lực lượng chức năng cũng phát hiện có dấu vết của các viên bi.

Qua điều tra, cơ quan công an đã xác định những viên bi trên là của một nhóm thanh, thiếu niên bắn chim tại khu vực gần đó, không có dấu hiệu tội phạm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.