2 nữ sinh viên bán lẻ cần sa bị bắt

(PLO)- Hai nữ sinh mua cần sa rồi chia nhỏ ra bán cho “dân chơi”, chủ yếu là sinh viên để kiếm lời.

Ngày 19-3, Công an quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng đang tạm giữ hai nữ sinh viên Lê Trần Gia Linh (20 tuổi, quê Đăk Lăk) và Trần Hoàng Xuân (21 tuổi, quê Gia Lai) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Hai sinh viên trên đang học một trường đại học tại TP Đà Nẵng.

2 nghi phạm cùng cần sa tang vật. Ảnh: H.H

Qua công tác nắm tình hình, các trinh sát Đội Cảnh sát ma túy, Công an quận Ngũ Hành Sơn phát hiện hai nữ sinh trên thường xuyên bán lẻ cần sa cho giới trẻ, chủ yếu là sinh viên ở khu vực phường Khuê Mỹ, Mỹ An.

Tối 18-3, khi Linh và Xuân vừa mang ma túy chuẩn bị đi giao cho khách thì bị các trinh sát ập vào bắt quả tang. Công an thu giữ 120g cần sa, hai cân điện tử cùng một số vật dụng khác.

Tại cơ quan công an, Linh và Xuân thừa nhận hành vi. Cả hai cho biết, mua sỉ cần sa từ một người không rõ lai lịch sau đó chia nhỏ ra bán lại.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.