2 cha con chết, mất tích trên sông Bù Lu

(PLO)- Hai cha con gặp nạn khi đang đi thuyền đánh cá ở trên sông.

Sáng 4-12, ông Lê công Minh, Chủ tịch UBND xã Lộc Vĩnh (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) cho biết, lực lượng chức năng và người dân đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhận mất tích trên sông Bù Lu.

Người dân theo dõi vụ việc. Ảnh: B.T

Trước đó, vào ngày 3-12, hai cha con ông Trần G. (56 tuổi) và anh Trần Văn D. (26 tuổi, ở thôn Cảnh Dương) dùng ghe đi đánh cá trên sông Bù Lu.

Sau đó, người nhà không thấy hai cha con về nên báo với chính quyền địa phương để huy động lực lượng tìm kiếm.

Khi tiếp cận hiện trường, lực lượng tìm kiếm phát hiện ngư cụ, ghe nhỏ nhưng không có người.

Đến khoảng 17 giờ cùng ngày lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể ông Trần G. cách cầu Bù Lu khoảng 500m.

Đến sáng nay lực lượng chức năng tiếp tục huy động thợ lặn, phương tiện tìm kiếm thi thể nạn nhân còn lại.

Được biết, cách đây khoảng 2 tháng, anh Trần Văn D., cùng vợ và con (4 tuổi) từ TP.HCM về quê để tránh dịch bệnh COVID-19.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.