1 trưởng phòng Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa bị bắt vì đánh bạc

(PLO)- Công an tỉnh Thanh Hóa vừa bắt giữ một trưởng phòng thuộc Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa vì đánh bạc tại nhà riêng.

Sáng nay (1-6), một nguồn tin từ lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa xác nhận với PLO.VN là vụ việc đang được làm rõ.

"Chiều nay (1-6), Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ cung cấp thông tin cụ thể về vụ việc có liên quan đến một trưởng phòng thuộc Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa", vị này nói.

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa ông Nguyễn Xuân Thủy Giám cũng xác nhận thông tin về việc ông Bùi Quốc Toàn, Trưởng phòng Quản lý công chức, viên chức Sở Nội vụ Thanh Hóa bị bắt quả tang khi đang đánh bài tại nhà riêng.

Theo đó, vào chiều 31-5, Cơ quan quan điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ ông Toàn khi đanh đánh bài tại nhà riêng tại khu Bình Minh (Đông Hương, TP Thanh Hóa).

Theo ông Thủy, hiện Sở Nội vụ vẫn chưa nhận được thông báo nào từ phía cơ quan điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa mà chỉ nắm được thông tin là ông Toàn bị bắt vì đánh bạc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.